"Dù tình có phai, xin đừng quên con trẻ!"
Khi phát hiện chồng phản bội, tôi đã rất đau khổ và niềm tin vào anh sụp đổ. Dù đã tha thứ vì con cái, tôi vẫn cố gắng xây dựng lại niềm tin, nhưng anh tiếp tục ngoại tình. Đỉnh điểm là khi tôi thấy anh đưa người giúp việc về nhà, điều đó khiến tôi không còn cảm giác ghen tuông mà chỉ còn sự khinh ghét. Sau gần một tháng suy nghĩ, tôi quyết định xóa bỏ hình ảnh xấu của cha trước mặt các con. Tuy nhiên, anh lại nộp đơn ly dị và mang theo tiền để sống cùng tình nhân, để lại căn nhà đang thế chấp và nợ nần.
Những người quen biết tôi đều thương cảm cho số phận của tôi. Từ khi lấy chồng, tôi chỉ lo cho gia đình, luôn cố gắng giữ lửa trong hôn nhân. Nhưng chồng tôi đã bỏ đi, để lại tôi với hai con nhỏ, 2 và 7 tuổi, không nhà cửa, tài sản. Hai con tôi ngày càng trầm tính, không xin tiền hay mua sắm, và cháu lớn không nhắc đến ba. Tôi mong chồng quay về vì tình thương với vợ con, nếu không còn yêu, ít nhất hãy nghĩ đến các con. Tôi cố gắng mang lại cho các con cuộc sống vui vẻ nhưng rất khó. May mắn thay, gia đình nội ngoại luôn hỗ trợ để xoa dịu nỗi đau của các con.
Một buổi tối lạnh lẽo, anh trở về trong tình trạng kiệt sức, khi cô gái từng hứa yêu anh trọn đời đã lấy sạch tiền anh mang theo. Đói khát và mệt mỏi, anh phải đi bộ gần chục cây số dưới mưa. Vừa về đến nhà, anh ngã quỵ, cầu xin vợ con tha thứ. Tôi chết lặng khi thấy anh tiều tụy, còn các con tôi giận dỗi không thèm nhìn cha. Tôi chỉ mong anh nhận ra trách nhiệm làm trụ cột gia đình. Tôi hiểu rằng các con sẽ rất mặc cảm khi lớn lên thiếu cha hoặc có hình ảnh méo mó về cha. Chuyện gia đình tôi như vậy, và tôi hy vọng mọi người rút ra bài học cho cuộc sống của mình.
Source: https://afamily.vn/du-tinh-co-can-hay-nghi-den-con-tho-20110314102021449.chn